“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

(Baohatinh.vn) - Khi những tờ lịch đầu tiên của năm 2024 được lật giở, ấy là lúc mùa xuân mới đã trở về trên khắp sông núi quê hương. Mùa xuân cũng trở về trong lòng người Hà Tĩnh cùng bao hồi tưởng về một chặng đường đã qua với thật nhiều thành quả - những thành quả được kiến tạo nên từ bàn tay, khối óc, từ trách nhiệm và khát vọng dựng xây của mỗi một con người...

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Vẻ đẹp hồ Ngàn Trươi. Ảnh Đậu Đình Hà

Năm mới, trong những cảm thức thanh tân giữa sự biến chuyển của đất trời, lòng người lại nghĩ nhiều về quê hương, đất nước. Hơn bao giờ hết, thời khắc tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến là thời khắc gieo vào lòng người nhiều xúc động, nhiều khát vọng, nhiều hoài bão nhất. Từ người đứng đầu đất nước đến người đứng đầu một địa phương, một cơ quan, ban, ngành cho đến người chủ của gia đình, tất cả đều nhìn thật sâu vào những thuận nghịch, những tròn đầy, khuyết thiếu suốt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Để rồi, nhìn ra trong đó những mảng màu tươi sáng được vẽ nên bằng trí tuệ, quyết tâm, bản lĩnh của những con người biết yêu quê hương, đất nước. Những con người mà có lần nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gọi tên như thế: “Những con người làm sông núi sáng tươi”...

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Em Đinh Cao Sơn - một trong những niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh trong năm 2023 khi giành HCV Hóa học quốc tế. Ảnh tư liệu

Dải đất Ngàn Hống vốn là nơi “mưa úng đất, nắng nẻ trời” nhưng cư dân trên “chiếc eo miền Trung” ấy đã rất kiên cường chế ngự thiên nhiên, đời nối đời cần cù, chịu khó, đoàn kết, sáng tạo... làm cho trầm tích vùng đất này ngày càng được bồi đắp nhiều giá trị. Đầu năm 2023, toàn tỉnh bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 với những mục tiêu, nhiệm vụ mới. Đó là quãng thời gian đầy khó khăn, thử thách nhưng đích đến đã được chỉ ra, nội hàm đã xác định, lòng dân luôn sẵn sàng đồng thuận. Và như ta thấy, Hà Tĩnh đã từng bước vượt lên muôn vàn khó khăn, giành lấy mùa quả ngọt trên nhiều lĩnh vực.

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Khu kinh tế Vũng Áng với hạt nhân là nhà máy thép Formosa, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh. Ảnh tư liệu

Đó là kết tinh trí tuệ của nhiều con người, từ con người lãnh đạo, chỉ đạo đến con người thực hành. Tất cả đều phát huy vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển của quê hương. Trong đó, khi BCH Đảng bộ tỉnh kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn tình hình thì HĐND tỉnh cũng kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phục hồi phát triển KT-XH; UBND tỉnh đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Cùng với đó, các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể cũng luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ đó, nền kinh tế tỉnh ta giữ xu hướng phục hồi. Các lĩnh vực KT-XH đều gặt hái được những thành tựu mới.

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại hội nghị diễn ra cuối tháng 5/2023. Ảnh tư liệu

Trong náo nức mùa xuân, trong những nhà máy, công xưởng, từ chủ doanh nghiệp đến công nhân đều hân hoan khi công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, có thêm nhân tố tăng trưởng mới. Trên những cánh đồng, trang trại, giọt mồ hôi của người nông dân cũng trở nên lấp lánh khi nông nghiệp liên tục được mùa, nông thôn không ngừng đổi mới và phát triển.

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Trên những cánh đồng, giọt mồ hôi của người nông dân cũng trở nên lấp lánh khi nông nghiệp liên tục được mùa. Ảnh tư liệu

Niềm ước vọng của các địa phương, các nhà đầu tư và Nhân dân về sự phát triển của ngành “công nghiệp không khói” cũng được mở ra nhiều cơ hội mới khi du lịch, dịch vụ phục hồi nhanh. Niềm tự hào của toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh được tô đậm thêm khi lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tư duy, nhận thức về văn hóa có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, niềm vui đã đến với quê hương Hà Tĩnh khi những con người cổ xưa vẫn tiếp tục “làm sông núi sáng tươi” với những giá trị họ để lại được thế giới công nhận. Đó là các danh nhân dòng họ Nguyễn Huy ở Can Lộc với Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu được công nhận là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đó là Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với giá trị văn hóa, y học có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên trường quốc tế...

Đất Hồng Lam thêm phần tươi sáng khi những con người thời đại biết tiếp nối truyền thống, không ngừng vươn lên với những thành tích chói lọi trên trường quốc tế. Đó là em Đinh Cao Sơn với tấm huy chương vàng Hóa học quốc tế; là những vận động viên thể thao thành tích cao như Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Hồng Nhung, Dư Thị Bông, vận động viên khuyết tật xa quê Lê Văn Công... đã mang về cho Tổ quốc, cho quê hương những tấm huy chương danh giá trên nhiều đấu trường trong và ngoài nước. Đó là những con người Hà Tĩnh ở muôn phương đang ra sức học tập, nghiên cứu, ghi tên mình trên nhiều bảng vàng của đất nước cũng như thế giới...

“Những con người làm sông núi sáng tươi...”

Hoa đào mùa xuân. Ảnh Internet

Năm mới đã đến, một mùa xuân tràn ánh sáng, tràn niềm tin yêu với Đảng đang cất lên khúc nhạc khải hoàn để “con thuyền” Hà Tĩnh lại “ra khơi” cùng bao ước vọng mới. Những mục tiêu, nhiệm vụ mới đã được vạch sẵn, những khó khăn cũng đã được chỉ ra và trên khắp nẻo quê hương, những trái tim, khối óc cũng đã được kích hoạt để những “chướng ngại vật” được tháo bỏ, những “điểm nghẽn” được giải quyết... Cho mùa xuân sau, trên dải đất núi Hồng - sông La, niềm vui lại được nhân lên cùng những kiến thiết mới...

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast