Phụ huynh "đội nắng", đồng hành cùng con trong mùa thi
Nhóm PV
(Baohatinh.vn) - Dưới cái nắng như đổ lửa, sự kiên trì và lặng thầm đợi chờ của cha mẹ là minh chứng cho tình yêu thương, sự đồng hành vô điều kiện dành cho con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Trong khi các sĩ tử miệt mài làm bài, phía ngoài cánh cổng trường thi, các bậc phụ huynh cũng đang trải qua một “kỳ thi tâm lý” căng thẳng không kém.Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để đưa con em đến trường, không quên những lời dặn dò và động viên trước giờ “vượt vũ môn”.Sự thấp thỏm, lo âu đan xen niềm tin yêu, kỳ vọng hiện rõ trên những gương mặt những bậc phụ huynh.Sau khi con bước vào phòng thi, nhiều bậc cha mẹ vẫn nán lại trước cổng trường với ánh mắt dõi theo đầy lo lắng, hồi hộp.Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của Hà Tĩnh, chiếc quạt giấy, chai nước hay bóng râm nhỏ ven đường trở thành “điểm tựa” tạm thời cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi.
Có người chọn ngồi bên xe máy, có người đứng nép dưới gốc cây hay hành lang trường học để chờ con suốt nhiều giờ đồng hồ.
Áo điều hòa, đồ bảo hộ được sử dụng để chống lại cái nắng gay gắt.
Những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên sự yêu thương, kỳ vọng của cha mẹ dành cho con trong kỳ thi quan trọng.
Có phụ huynh chờ đợi giữa nắng gắt, song ánh mắt vẫn không rời cánh cổng trường thi, mong ngóng con hoàn thành tốt bài làm.Nhiều phụ huynh tranh thủ hỏi han, trao đổi về đề thi, lịch thi hay động viên nhau giữa cái nắng oi ả đầu hè.Khoảnh khắc cánh cổng trường mở ra cũng là lúc sự hồi hộp của phụ huynh được giải tỏa bằng câu hỏi quen thuộc: “Làm được bài không con?”.Nụ cười nhẹ nhõm của các bậc cha mẹ khi thấy con hoàn thành tốt bài thi phần nào xua tan mệt mỏi giữa cái nắng hè gay gắt.Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là hành trình của các sĩ tử mà còn là hành trình âm thầm đồng hành, chở che và tiếp thêm động lực của những người làm cha, làm mẹ.