Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.

bqbht_br_anh-8-copy.jpg
Thanh niên Lê Võ Ngọc Thắng (SN 2005, ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) cùng bố mẹ sắp xếp quân trang chờ ngày tòng quân.

Những ngày ra Tết, căn nhà sàn của thanh niên Hồ Viết Tường (SN 2006, ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê) dường như ấm áp, nhộn nhịp hẳn lên. Từ bà con lối xóm, bạn bè, người thân đến lãnh đạo địa phương, BĐBP, các đoàn thể… đã đến chúc mừng, chia vui, tặng quà với người con ưu tú của dân tộc Chứt trước lúc lên đường nhập ngũ vào lực lượng biên phòng Hà Tĩnh.

Thanh niên Hồ Viết Tường chia sẻ: “Dù có chút hồi hộp nhưng bản thân em rất phấn khởi và háo hức chờ ngày lên đường tòng quân để thỏa nguyện ước muốn trở thành người lính đeo quân hàm xanh. Em đã chuẩn bị khá đầy đủ, sẵn sàng tâm thế xa gia đình, bản làng, đồng bào để thực hiện nhiệm vụ của một công dân. Em hứa sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu, trưởng thành và sau này trở về sẽ cống hiến được nhiều hơn cho quê hương”.

bqbht_br_anh-5-copy.jpg
Ban CHQS huyện Hương Khê cùng các đoàn thể đến nắm bắt tâm tư nguyện vọng và động viên công dân người dân tộc Chứt trúng tuyển lên đường làm nhiệm vụ.

Thanh niên Võ Hoàng Anh (SN 2006, tổ dân phố Hạ, phường Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) vinh dự là một những thanh niên công giáo ở Giáo xứ An Nhiên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này.

Võ Hoàng Anh chia sẻ: “Sinh ra và lớn trong gia đình có truyền thống cách mạng, trong đó có ông nội đã từng chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên trong những thời điểm ác liệt nhất. Theo lời dạy và mong muốn của ông và gia đình, em đã tạm gác màu áo thư sinh nơi giảng đường Trường Đại học Vinh để khoác lên mình màu áo lính ở Sư đoàn 324, Quân khu 4. Hiện nay, cả bản thân và đại gia đình đều đang rất háo hức, phấn khởi, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang để em bước vào “trường học lớn” với nhiều quyết tâm, kỳ vọng”.

bqbht_br_anh-1-copy.jpg
Ông Võ Tá Hiên (80 tuổi, ông nội của Võ Hoàng Anh) dặn dò cháu nội trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Phan Vũ Quý (SN 2001, thôn Quang Phú, xã Thạch Châu, Thạch Hà) từng tốt nghiệp đại học, là kỹ sư làm việc tại TP Hồ Chí Minh với mức lương 20 triệu/tháng, nhưng khi có lệnh điều khám và trúng tuyển, Quý đã gác công việc để lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 324.

Phan Vũ Quý tâm sự: “Với trách nhiệm và nghĩa vụ của một thanh niên thời đại mới đối với Tổ quốc, khi có lệnh gọi khám tuyển và trúng tuyển nhập ngũ, em không chút phân vân, chần chừ mà sẵn sàng bảo lưu công việc để lên đường thực hiện nghĩa vụ. Em sẽ quyết tâm để có những trải nghiệm tốt nhất, rèn luyện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất trong 2 năm quân ngũ để tạo dựng hành trang cho tương lai”.

bqbht_br_z6291695273919-f51adf1b964e2a4987aafa19cebc8b31-copy.jpg
Chờ ngày nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Văn Quang Tùng (SN 2005, ở thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) tranh thủ phụ giúp bố kiểm tra máy móc phục vụ thi công công trình của gia đình.

Mùa tuyển quân năm nay, Hà Tĩnh được giao 1.300 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, BĐBP Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và Sư đoàn 324, 968, 341, Lữ đoàn 206 (Quân khu 4).

Nhờ triển khai chặt chẽ và làm tốt tất cả các khâu, các bước nên đã tuyển gọi đủ 1.300 chỉ tiêu công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng với tuổi đời từ 18-21 đạt trên 89%, sức khỏe loại 1 và 2 đạt trên 77%, trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm trên 84% (trong đó đại học, cao đẳng 17%), đảng viên 7 người, con cán bộ công chức 60 người...

bqbht_br_z6291623655998-6c5c93172412dcfa0d85a11cbaa262d8-copy.jpg
Từng tốt nghiệp cao đẳng nghề, nhà có xưởng cơ khí nên thanh niên Phạm Hoài Nam (SN 2006, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đang gấp rút hoàn thành những đơn hàng cuối cùng trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, ngày 14/2, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Hòa chung trong không khí náo nức cùng thanh niên cả nước, thanh niên Hà Tĩnh đang chuẩn bị tốt tâm thế trong niềm vui, phấn khởi lên đường tòng quân.

Trước ngày giao nhận quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo ban CHQS các địa phương phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua lập công và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là “Giao lưu tiễn bạn lên đường tòng quân”, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà với số tiền từ 6-13 triệu đồng/công dân.

bqbht_br_6.jpg
Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phường Thạch Hạ tặng quà, động viên thanh niên công giáo trước lúc lên đường tòng quân.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cho ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc phát huy vai trò trách nhiệm, có sự quan tâm chu đáo, vào cuộc quyết liệt để tiễn công dân lên đường nhập ngũ. Các địa phương cũng đã có sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả nên đã kịp thời động viên, khuyến khích được các công dân trúng tuyển đợt này. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ trong tâm thế sẵn sàng, có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.