Kỳ lạ củ sắn hình người

Chị Nguyễn Thị Thơ ở xóm 1, xã Kỳ Đồng ( Kỳ Anh) đã đào được một củ sắn lạ, có hình dạng rất giống một con người.

Củ sắn có hình dạng giống người do chị Thơ đào được

Củ sắn có hình dạng giống người do chị Thơ đào được

Khi biết chị Thơ đào được củ sắn lạ đã có rất nhiều người hiếu kỳ tìm đến để chiêm ngưỡng.

Củ sắn hình người mà chị Thơ đào được có chiều dài khoảng chừng 30- 40 cm; và có đầy đủ cả 3 phần: đầu, phần thân và hai chân. Tuy nhiên, do sơ ý trong khi đào nên hai chân của củ sắn đã bị chắn gãy làm đôi.

Khi được hỏi về loại giống sắn này thì chị Thơ cho biết, đây là loại sắn cao sản, được gia đình chị trồng phục vụ chăn nuôi cách đây đúng một năm.

Sau khi đem củ sắn lạ về nhà cho mọi người xem xong chị Thơ đã thái làm thức ăn cho lợn.

Đọc thêm

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.