Lính quân hàm xanh giúp đỡ cư dân biên giới làm nhà ở

(Baohatinh.vn) - Với tình cảm và trách nhiệm của mình, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang tích cực giúp đỡ cư dân biên giới làm nhà ở, để họ được "an cư, lạc nghiệp" và vun đắp tình quân dân.

bqbht_br_can-bo-chien-si-don-bp-hoa-hai-phoi-hop-voi-doan-tn-xa-hoa-hia-thao-do-nha-cu-ra-vi-tri-khac-de-xay-nha-moi-cho-gia-dinh-ba-nguyen-thi-lieu-sn-1959-thon-10-xa-hoa-hai.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn giúp đỡ bà Nguyễn Thị Liễu (thôn 10, xã Hòa Hải) di dời để nâng cấp nhà ở.

Là một người lính có tay nghề xây dựng tốt nên Trung tá Hà Quang Sáng - nhân viên kiểm soát Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) được đơn vị giao đảm nhận làm tổ trưởng phụ trách xây dựng nhà ở cho gia đình chị Tô Thị Chuyên (hộ nghèo) ở thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên.

Tròn 1 tháng nay, cứ sáng sớm anh cùng 8 – 12 đồng đội lại mặc đồ lao động, mang theo dụng cụ đến công trình làm việc hết mình như chính làm nhà cho gia đình hay người thân của mình.

Được biết, để có mái ấm đầy ý nghĩa rộng 70 m2 trị giá 160 triệu đồng này, các cấp, ngành đã hỗ trợ 90 triệu đồng và Đồn Biên phòng Lạch Kèn giúp đỡ toàn bộ ngày công cùng các vật liệu phụ khác.

bqbht_br_2.jpg
Sau khi xây xong cơ bản nhà ở, những người lính thợ ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn lại giúp đỡ chị Tô Thị Chuyên láng sân phơi.

Trung tá Nguyễn Đình Hiểu – Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn thông tin: “Cùng với ngôi nhà chị Chuyên sắp hoàn thành, ít ngày nữa đưa vào sử dụng, chúng tôi cũng đã tham gia hàng chục ngày công giúp đỡ xây dựng 2 nhà ở dân cư khác tại các xã Cương Gián và Xuân Liên. Theo kế hoạch, sau khi bàn giao nhà chị Chuyên, từ nay đến 30/4, chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân giúp đỡ cư dân trên 9 xã địa bàn biên phòng xóa nhà tạm, nhà xuống cấp”.

bqbht_br_can-bo-tang-cuong-bdbp-ha-tinh-ve-xay-dung-nha-cho-gia-dinh-ong-ho-van-son-ban-giang-2-xa-huong-vinh.jpg
Với sự hỗ trợ của những người lính biên phòng, ngôi nhà sàn của ông Hồ Văn Sơn (ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, Hương Khê) đã dần hình thành bộ khung chính.

Những giọt mồ hôi vất vả cũng đang lăn trên khuôn mặt Thiếu tá Nguyễn Đình Thủy (cán bộ tăng cường từ Đồn Biên phòng Kỳ Khang) cùng những người lính thợ đang tham gia xây dựng nhà ở cho hộ ông Hồ Văn Sơn (dân tộc Chứt) ở Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, Hương Khê. Được biết, ông Sơn là người có uy tín cao trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới nhưng nhà ở đang bị xuống cấp.

Để giúp đỡ gia đình, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã kêu gọi, vận động được 70 triệu đồng, điều động 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công và hỗ trợ một số nguyên vật liệu (trị giá 70 triệu đồng). Đến thời điểm này, các lực lượng đã xây dựng xong móng, đổ xong cọc dầm làm sàn, dự kiến khoảng tháng 8 này sẽ hoàn thành và bàn giao chìa khóa.

bqbht_br_can-bo-tang-cuong-bdbp-ha-tinh-tron-ho-xay-dung-nha-o-cho-gia-dinh-dao-thi-viet-xa-huong-lam.jpg
Những người lính biên phòng hỗ trợ người dân Hương Vĩnh nâng cấp, chỉnh trang nhà ở.

Ông Hồ Văn Sơn phấn khởi: “Tôi cùng bà con dân bản rất phấn khởi và biết ơn BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng các tấm lòng thơm thảo đã giúp chúng tôi kiên cố hóa nhà ở. Cách đây 3 tháng, với sự giúp đỡ của BĐBP và nhà tài trợ, con gái tôi là Hồ Thị Hường đã được về ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Nay tôi cũng được hỗ trợ gần như toàn bộ kinh phí, nhân công khi làm nhà. Ngoài cha con tôi thì hiện nay, BĐBP Hà Tĩnh cũng đang hỗ trợ toàn bộ kinh phí, ngày công để xây nhà cho chị Hồ Thị Hiền (đang thi công, khoảng tháng 8 sẽ xong) và sắp khởi công 2 ngôi nhà khác đã xuống cấp của bản”.

bqbht_br_can-bo-tang-cuong-bdbp-ha-tinh-xay-dung-nha-o-cho-gia-dinh-chi-dinh-thi-thanh-xa-huong-lien.jpg
Các cán bộ, chiến sỹ được Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tăng cường về cơ sở giúp hộ nghèo ở xã Hương Liên (Hương Khê) xây nhà mới.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chung tay đảm bảo an sinh xã hội ở khu vực biên giới, BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là giúp họ “an cư” để "lạc nghiệp".

Năm 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã vận động, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ kinh phí và bố trí lực lượng xây dựng 4 căn nhà ở Bản Giàng 2 theo hình thức giúp đỡ trọn gói, chìa khóa trao tay. Ngoài ra, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới cũng đã, đang có kế hoạch hỗ trợ ngày công, vật liệu, kinh phí để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và cư dân biên giới nâng cấp, chỉnh trang hàng chục căn nhà tạm, nhà xuống cấp khác”.

bqbht_br_ngoi-nha-bdbp-ha-tinh-ho-tro-kinh-phi-va-to-chuc-xay-dung-khanh-thanh-ban-giao-cho-gia-dinh-ong-nguyen-tien-nghenh-tdp-quy-hue-phuong-ky-nam-thj-xa-ky-anh.jpg
Trong 5 năm qua (từ 2019 – 2024), những người lính quân hàm xanh đã tham gia xây dựng 10 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 500 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay, BĐBP Hà Tĩnh đang vào cuộc quyết liệt để hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”.

Trung tá Lê Xuân Thọ - Trưởng ban Vận động quần chúng (Phòng Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong 5 năm qua (từ 2019 – 2024), những người lính quân hàm xanh đã tham gia xây dựng 10 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 500 triệu đồng; phối hợp xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết trị giá 381 triệu đồng; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng, chỉnh trang nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ đơn thân, người cao tuổi… trên 2 tuyến biên giới. Qua đó, góp phần giúp các đối tượng yếu thế “an cư, lạc nghiệp”, đồng hành cùng địa phương vùng biên thực hiện tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM, vun đắp tình quân dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ biên giới.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.