Dù ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, Man United của HLV Louis van Gaal vẫn gây thất vọng lớn khi để thất bại 1-2 trên sân của Midtjylland.
Man United của Van Gaal lại gây thất vọng lớn. Ảnh: Internet.
Có lẽ trước khi trận đấu lượt đi vòng 32 đội Europa League này diễn ra, rất ít người biết đến cái tên Midtjylland. Midtjylland chỉ là đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Đan Mạch, và rõ ràng, đẳng cấp của họ kém xa các đội ở Premier League.
Dù Wayne Rooney, De Gea không thể ra sân vì chấn thương, Man United vẫn được đánh giá cao khi còn đó những cái tên như Memphis Depay, Anthony Martial, Juan Mata, Ander Herrera hay Michael Carrick.
Các học trò của HLV Van Gaal sớm chiếm thế chủ động và lấn lướt về quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, số cơ hội mà họ tạo ra là không đáng kể.
Thậm chí chính Midtjylland mới là đội tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên, tiếc là cú đánh đầu của Kian Hansen không thắng được thủ thành Romero. Đặc biệt, phút 36, trong tình huống phản công, Kadlec bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi không thắng được Romero trong thế đối mặt.
Việc Man United ghi bàn dẫn trước có thể xem là một bất ngờ và may mắn. Phút 37, từ pha tạt bóng của Lingard, Depay sút hụt, nhưng ở lần dứt điểm thứ 2, anh đã hạ gục thủ thành Andersen, mở tỉ số trận đấu.
Niềm vui đến với Man United chưa lâu đã vụt tắt. Phút 44, Carrick phạm sai lầm để Pione Sisto cướp được bóng rồi tung ra cú sút hiểm hóc sát vạch 16m50, đưa bóng khẽ chạm chân Smalling và làm bó tay Romero.
Sau giờ nghỉ, Man United đã dốc lực tấn công. Cơ hội đến với đội khách không ít, song lần lượt Lingard, Mata rồi Depay đều không thể tận dụng được.
Midtjylland thì kiên trì phòng ngự, và chờ đợi thời cơ để tung ra nhưng đòn phản công chớp nhoáng. Cuối cùng, những gì đội chủ nhà thể hiện đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng. Phút 77, từ đường chuyền của Marco Urena, Onuachu tung ra cú sút chìm hiểm hóc khiến Romero phải vào lưới nhặt bóng lần 2.
Thời gian còn lại, Man United tỏ ra nôn nóng trong tấn công và không thể làm được gì nhiều. Thậm chí nếu Midtjylland may mắn hơn, đại diện của Đan Mạch này đã có được bàn thắng thứ 3.
Ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026, Tây Ban Nha đã dễ dàng đè bẹp Saudi Arabia 4-0 để giải tỏa tâm lý sau trận hòa thất vọng trước Cape Verde trong ngày ra quân.
Tuyển Nhật Bản đi qua hai lượt trận đầu World Cup với dáng dấp của một đội bóng biết mình là ai, mạnh ở đâu và cần làm gì để tồn tại trong giải đấu lớn.
Thủ môn Eloy Room đã trở thành người hùng mang về điểm số lịch sử cho Curacao khi cản phá tới 15 cú dứt điểm. Đây là kỷ lục rất khó bị phá vỡ ở World Cup.
Đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, đội tuyển Mỹ trở thành cái tên thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico. Đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh và khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà.
Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn bảng L trên sân Dallas. Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm trong trận cầu giàu cảm xúc.
Trận đấu giữa Áo vs Jordan đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 11.
Đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn bảng I. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp hai đã giúp Les Bleus giành trọn 3 điểm.
Iran bị New Zealand cầm hòa 2-2 trong trận ra quân tại bảng G, nhưng các đại diện châu Á vẫn duy trì thành tích bất bại sau lượt trận đầu tiên của World Cup 2026.
Trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, "Samurai xanh" hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa, trong đó bàn thắng quyết định được ghi ở phút 88.
Khi những đội tuyển lớn đến World Cup bằng chuyên cơ riêng, khách sạn sang trọng và đoàn hậu cần hùng hậu, Curacao, đội tuyển nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác: một chiếc xe buýt trường học.
Trận đấu giữa Brazil vs Morocco tại vòng bảng World Cup đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong ngày mà những vũ công Samba đã không thể tạo ra được thế trận lấn lướt như kỳ vọng trước đại diện châu Phi.
Đội tuyển Qatar đã tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của World Cup 2026, khi ghi bàn ở những phút cuối để cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong trận ra quân bảng B trên sân Levi's.
Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico vs Nam Phi đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đáng chú ý là trận đấu này có tới 3 thẻ đỏ trong đó Nam Phi có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân.
Ở tuổi 39 và 41, Messi và Ronaldo - hai siêu sao từng thống trị bóng đá thế giới vẫn xuất hiện tại World Cup 2026. Nhưng liệu họ còn đủ sức đưa đội tuyển quốc gia chạm tới đỉnh vinh quang, hay chỉ đang níu giữ những chương cuối của sự nghiệp?
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!