(Baohatinh.vn) - Do xích mích chuyện tình cảm, nữ sinh Trần Thị Anh Thơ (SN 1999, học sinh lớp 10A8 - Trường THPT Phan Đình Phùng) ở khối phố Trung Quý, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) bị bạn cùng khu phố lừa lên khách sạn đánh "hội đồng", phải vào viện điều trị trong trạng thái bầm dập mặt mũi, chân tay.
Thơ còn phải tiếp tục điều trị, theo dõi trong một thời gian nữa.
Tại Khoa Chấn thương – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bà Trần Thị Xuân (mẹ của Thơ) bức xúc kể lại: "Khoảng 14h ngày 22/12, Lê Thị Bé - học sinh Trường THPT Thành Sen là bạn cùng khu phố đến rủ Thơ đi đâu không rõ. Vài tiếng sau, có người báo cho gia đình là Thơ bị tai nạn ở địa bàn phường Tân Giang. Hoảng hốt chạy đến thì thấy cháu trong tình trạng hoảng loạn, trên vùng mặt nhiều chỗ bị thâm đen nên tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi cháu bình tĩnh trở lại, gia đình gặng hỏi thì được biết nó bị một nhóm học sinh lừa lên khách sạn Lê Na (phường Văn Yên - TP Hà Tĩnh) nhốt và đánh hội đồng nhiều giờ liền".
3 ngày kể từ khi xẩy ra sự việc, Thơ vẫn chưa hoàn hồn, mặt mũi tay chân vẫn còn bầm tím. Em kể lại với giọng yếu ớt: "Chị Bé bảo ngồi sau xe cùng 2 người đi xác minh một người bạn nhưng nhóm người này lại chở thẳng đến khách sạn Lê Na, vào phòng 205. Tại đây, Bé gọi thêm một người đến rồi cả nhóm nhỏ to, thầm thì; sau đó, bất ngờ dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh vào mặt em. Họ còn bắt em lấy khăn của khách sạn lau hết vết máu vương trên sàn nhà. Đến khoảng 16h40', cả nhóm chở em về khu vực cầu Sở Rượu và dọa: nếu nói cho người người nhà biết thì sẽ đánh gấp 10 lần".
Theo Thơ thì nguyên nhân bị đánh là do xích mích chuyện tình cảm.
Trong thời gian nằm viện, Thơ còn nhận được rất nhiều tin nhắn hăm dọa của một người trong nhóm
Chưa dừng ở đó, trong thời gian nằm viện, Thơ còn nhận được rất nhiều tin nhắn hăm dọa của một người trong nhóm với yêu cầu: “Khai cho đúng, chị mi hay ai tau cũng nỏ hại mô, nếu để tau có ảnh hưởng chi thì mi cũng nỏ yên mô...”; “Tau mà không đi học thì mi cũng đừng đi....”
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quang Trúc, Trưởng Khoa Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Bệnh nhận Thơ nhập viện vào chập tối 22/12 trong tình trạng đầu đầu, choáng, toàn bộ vùng mặt và tay thâm tím. Thơ còn phải tiếp tục điều trị, theo dõi trong một thời gian nữa.
Trước những hành vi côn đồ của nhóm nữ sinh trên, gia đình Thơ đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.
Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tại các cơ sở đào tạo lái xe ở Hà Tĩnh góp phần bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.
Hà Tĩnh vào mùa mưa lũ, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện xung kích trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.
Thời gian qua, nhiều người dân bị một số đối tượng lừa đảo, giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo kết quả phạt nguội. Do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo và bị mất tiền.
Lừa bán ôtô trên Facebook, chiếm hơn 1 tỷ đồng; sang Lào mua ma túy về dùng, lĩnh 72 tháng tù; xét xử nhóm bị cáo liên quan đến cái chết của nam sinh ở hồ Bảy Mẫu; tuyên án 18 năm cho kẻ lừa đảo chiếm hơn 11,7 tỷ đồng; chém em trai sau chầu nhậu, U70 nhận 30 tháng tù giam… là những thông tin chính trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Tòa án nhân dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 3 đối tượng 228 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
219 nhóm “Zalo kết nối bình yên” ở cấp xã đã giúp lực lượng công an các cấp ở Hà Tĩnh kịp thời tham mưu, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Dù Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong ra quân, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn.
Mâu thuẫn phát sinh sau khi "chén chú chén anh", Cao Đình Phương (SN 1957, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã dùng hung khí tấn công khiến người em trai phải nhập viện cấp cứu.
Với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Hoàng Văn Hòa (SN 1995, thôn 4, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 72 tháng tù giam.
Mùa mưa bão đến đòi hỏi các ngành chức năng, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh cần chủ động rà soát, xác định vị trí xung yếu, có nguy cơ ngập, sạt lở cao để có phương án khắc phục.
Xe máy va chạm xe container, một người tử vong; mở “tiệc” ma túy ở quán karaoke, 4 đối tượng nhận án tù; bắt đối tượng trộm xe máy, dùng dao tấn công lực lượng chức năng… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Sau khi trộm xe máy, đối tượng Nguyễn Mạnh Cầm (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm cố phương tiện tại một tiệm cầm đồ. Bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng dùng dao tấn công hòng bỏ trốn.
Lấn làn, vượt ẩu là một trong những nguyên nhân khiến cho tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 15 ở Hà Tĩnh phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Trước tình trạng vi phạm và TNGT liên quan tới lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, CSGT Công an Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em.
Xử phạt tài xế, tiêu hủy gần 1 tấn da trâu không rõ nguồn gốc; Công an Thạch Hà liên tiếp làm rõ các vụ trộm cắp tài sản; xử phạt 762 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày lễ; xe máy và ô tô đối đầu trên Quốc lộ 15A khiến 2 người tử vong… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Hiệp (trú tại thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung) về tội cướp tài sản.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến 2 phương tiện cùng hệ thống mái che nhà dân hư hỏng nặng.
Lo sạt lở đất do bão số 3, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã triển khai lập rào chắn cấm lưu thông trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn qua địa bàn thôn 1.