Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!

(Baohatinh.vn) - Mở tỷ số từ sớm, dồn ép nghẹt thở dàn sao của CLB Hà Nội ở nửa cuối hiệp 2 nhưng trong ngày thần may mắn ngoảnh mặt, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể có bàn gỡ hòa để giữ lại một điểm ở vòng 3 V.League.

Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC (áo đỏ) để thua đầy tiếc nuối trước CLB Hà Nội với tỷ số 2-3.

“Tôi và đội bóng rất tiếc, đội đã có trận đấu rất hay trước nhà đương kim vô địch. Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, lẽ ra đã có thể kết thúc với 1 điểm trong tay” – HLV Nguyễn Thành Công mở đầu buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC.

Tiếc nuối cũng là tâm trạng chung của người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi theo dõi trận đấu gặp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 3 V.League.

Đội khách ra về với chiến thắng 3-2 nhưng 90 phút trên sân Hà Tĩnh, họ đã phải trải qua những pha bóng thót tim, chật vật mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm, trước sự thi đấu đầy quả cảm và ấn tượng của các học trò HLV Nguyễn Thành Công.

Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!

HLV Nguyễn Thành Công: "Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và lẽ ra đã có thể kết thúc với 1 điểm trong tay”

Nhập cuộc với tâm thế biết mình biết ta, ban huấn luyện đội bóng núi Hồng tung ra sân đội hình 5-4-1 thiên về phòng ngự. Với dàn sao khủng, Hà Nội FC là đội nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách đẩy cao đội hình tấn công tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành của chủ nhà.

Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy khả năng chớp thời cơ rất tốt, ngay phút thứ 10 tiền đạo Diallo đã có bàn thắng cho đội nhà sau pha phản công mẫu mực.

Ở trong hoàn cảnh khó khăn, các ngôi sao của Hà Nội lại biết tỏa sáng đúng lúc. Lần lượt Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh lập công đưa đội khách vượt lên.

Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!

Nhà đương kim vô địch Hà Nội có những phút giây thót tim khi bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn ép đến nghẹt thở.

Bị dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực. Chủ nhà tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Trường và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 57. Nếu không có cột dọc cứu thua sau tình huống Thành Chung phá bóng đập vào người Diallo ở phút 87, Hà Tĩnh đã có thể giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà. Dẫu thua trận nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà là rất đáng ghi nhận.

Sau trận đấu, HLV Hà Nội FC Bozidar Bandovic đã giành lời khen cho các cầu thủ chủ nhà. Ông nói: “Chúng tôi có một trận đấu rất khó khăn và đã may mắn giành chiến thắng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động chơi phòng ngự, họ chơi tốt ở các pha bóng cố định và bóng dài. Đặc biệt là ở hiệp 2, chủ nhà đã gây áp lực rất lớn khiến các cầu thủ của chúng tôi không thi đấu như ý muốn. Các bạn có dàn ngoại binh thi đấu khá ấn tượng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng rất mạnh, tôi nghĩ rằng các đội bóng đến đây sẽ rất khó để giành điểm”.

Tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh!

Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công tiếc nuối khi không thể giành được 1 điểm trước Hà Nội FC.

Sau 3 vòng đấu đã qua, đội bóng núi Hồng giành được 2 điểm và đang tạm xếp ở vị trí thứ 10. Vòng đấu tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến thánh địa Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Đây được dự báo là trận đấu rất khó khăn.

HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: “Thi đấu trên sân nhà của Hải Phòng chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành ít nhất 1 điểm. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tôn trọng đối thủ, vẫn sẽ triển khai lối đá phòng ngự chắc chắn nhưng cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng với Hải Phòng”.

Sự tiến bộ trong lối chơi, cộng thêm việc hòa nhập nhanh chóng của các tân binh sẽ là động lực để đội bóng núi Hồng hướng đến kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast