2 gia đình thông gia, ủng hộ 3 tấn gạo

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/4, tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, gia đình ông Võ Hữu Khuyên, bà Lê Thị Vòng, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh đã ủng hộ những hộ dân khó khăn thuộc xã Cẩm Lạc 1,5 tấn gạo.

2 gia đình thông gia, ủng hộ 3 tấn gạo

Gia đình ông Khuyên trao số gạo cho địa phương

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch Covid – 19 của Ủy ban MTTQ các cấp, ông Võ Hữu Khuyên (77 tuổi), bà Lê Thị Vòng (74 tuổi) đã mua 1,5 tấn gạo Lài thơm trị giá 24 triệu đồng hỗ trợ 284 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng bởi dịch cúm Covid-19 trên địa bàn xã Cẩm Lạc.

Hai vợ chồng ông Khuyên, bà Vòng đều là thương binh chống Mỹ, mọi sinh hoạt chỉ dựa vào đồng lương hưu. Bản thân ông vừa mổ tim với chi phí không nhỏ, bà thường xuyên đau yếu do tái phát vết thương.

Là người sinh ra tại xã Cẩm Lạc, chúng tôi thấy quê nhà còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vào thời điểm dịch Covid- 19 bùng phát đã ảnh hưởng đến sinh kế của người dân nơi đây. Hai vợ chồng tôi tích cóp được một số tiền tiết kiệm hàng năm từ lương hưu nên thống nhất với nhau mua gạo hỗ trợ cho bà con

Ông Võ Hồng Khuyên

Ông Nguyễn Viết Thuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Tính đến thời điểm này tổng số tiền mặt và hiện vật do các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho địa phương là 106.917.000 đồng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tấm lòng thơm thảo vì quê hương của ông Khuyên, bà Vòng và mọi người khiến chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi xin ghi nhận những tình cảm đó và sẽ có trách nhiệm chuyển đến tận tay người dân…”.

2 gia đình thông gia, ủng hộ 3 tấn gạo

Ông Nguyễn Huy Phổ ủng hộ người dân Thạch Hạ 1,5 tấn gạo

Ngày 7/4, tại xã Thạch Hạ, ông Nguyễn Huy Phổ, giáo dân thuộc giáo xứ An Nhiên (Thạch Hạ) cũng đã ủng hộ người dân xã Thạch Hạ 1,5 tấn gạo. Được biết, 2 gia đình ông Phổ và ông Khuyên là thông gia với nhau.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!