Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - 50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2026) và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu đã phát động cuộc thi viết thư, gấp hạc giấy gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay sau khi triển khai, hoạt động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đội viên, nhi đồng trong toàn trường.

bqbht_br_z7740648273748-b6ab0f31790e54de5ef09e62a74cedd6.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu nắn nót từng dòng chữ để viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Những ngày qua, không khí tại các lớp học trở nên đặc biệt hơn. Bên cạnh những giờ học chính khóa, các em học sinh say sưa bên những tờ giấy màu, tỉ mỉ gấp từng cánh hạc, cẩn thận viết từng dòng chữ gửi ra đảo xa. Mỗi em một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về biển đảo quê hương.

Với đôi bàn tay nhỏ xinh, gần 1.000 cánh hạc giấy đã được hoàn thành. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm thủ công, mỗi cánh hạc còn mang theo một lời tri ân, một niềm tin và hy vọng về hòa bình, bình yên nơi biển đảo. Những cánh hạc này sẽ được sử dụng trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

bqbht_br_z7740648287807-0009075a5ab31b740ec0e03b46aa3caa.jpg
Mỗi cánh hạc mang theo một lời tri ân, một niềm tin và hy vọng về hòa bình, bình yên nơi biển đảo của các em học sinh.

Song song với đó, 50 lá thư đã được các em nắn nót viết nên. Dẫu nét chữ còn non nớt, câu văn giản dị, nhưng từng dòng chữ đều chứa đựng tình cảm chân thành, sự biết ơn và niềm tự hào. Có em gửi lời chúc sức khỏe, có em kể về việc học tập, sinh hoạt hằng ngày, có em còn vẽ thêm hình ảnh biển xanh, đảo xa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sóng gió...

Em Thái Thùy An - học sinh lớp 5A6 chia sẻ: “Em viết thư để gửi lời chúc các chú bộ đội luôn mạnh khỏe. Khi biết các chú đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc, em cảm thấy rất tự hào. Bản thân em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước".

bqbht_br_z7740648287578-fdfa2988375949cfd0cd3e517ed9ee8b.jpg
Các giáo viên luôn tích cực đồng hành cùng học sinh trong hoạt động viết thư, gấp hạc giấy.

Những lời nhắn như “Chúng cháu luôn tự hào về các chú”, “Chúc các chú luôn mạnh khỏe để bảo vệ biển đảo quê hương”... tuy mộc mạc nhưng lại chứa đựng sức lan tỏa lớn. Đó không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa thế hệ hôm nay với những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Không chỉ học sinh, các thầy cô giáo cũng tích cực tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Hình ảnh thầy cô cùng ngồi bên các em hướng dẫn cách gấp hạc, gợi ý nội dung thư hay chia sẻ về biển đảo đã tạo nên một không gian giáo dục đầy cảm xúc.

Cô giáo Nguyễn Tú Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2 cho biết: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền biển đảo quê hương, về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi đảo xa. Đây cũng là cách giáo dục lòng yêu nước một cách tự nhiên, gần gũi, giúp các em biết trân trọng cuộc sống hòa bình và có ý thức học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Thực tế cho thấy, việc giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho học sinh nếu chỉ dừng lại ở lý thuyết sẽ khó tạo được dấu ấn sâu sắc. Chính những hoạt động trải nghiệm như viết thư, gấp hạc giấy, gửi gắm tình cảm cụ thể đã giúp các em cảm nhận rõ ràng hơn về trách nhiệm và tình cảm đối với Tổ quốc.

bqbht_br_z7740648342459-6e80af7d28a70a6be05e3030826828e1.jpg
bqbht_br_z7740648374033-647652dddd6f3b43a092017d0a0ac763.jpg
bqbht_br_z7740648303397-754fbc2836cb3b7690864e299e547436.jpg
Những lá thư, cánh hạc giấy chứa đựng tình cảm, sự tri ân của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Cô giáo Phan Thị Cẩm Thơ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu chia sẻ: “Chúng tôi xác định giáo dục toàn diện không chỉ là kiến thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, tình cảm cho học sinh. Hoạt động này là một trong những cách để các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường rất vui khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và phụ huynh. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm, lòng tự hào và tình yêu đối với quê hương, đất nước".

Theo kế hoạch, những lá thư và cánh hạc giấy sẽ được gửi theo đoàn công tác của Cục Chính trị (Quân chủng Hải quân) ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trong thời gian tới. Từ miền quê Hương Sơn, những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao sẽ vượt hàng trăm hải lý để đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Ở nơi đảo xa, giữa mênh mông sóng nước, những lá thư ấy có thể sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá. Đó là minh chứng cho sự quan tâm, sẻ chia của đất liền, là lời nhắn gửi rằng, phía sau các anh luôn có hậu phương vững chắc, có những thế hệ trẻ đang lớn lên với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!