Iran công bố thương vong sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ trong hai ngày 8-9/7.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Nga TASS, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Hossein Kermanpour, cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 78 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran trong hai ngày 8-9/7.

Ông viết trên mạng xã hội X: "Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tại 5 tỉnh trong hai ngày 8 và 9/7, khi lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Cho đến nay, đã có báo cáo về 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công này".

Theo ông Kermanpour, hiện vẫn còn 47 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, dẫn lời Phó Thống đốc phụ trách an ninh tỉnh Khuzestan, ông Valiollah Hayati, ba nạn nhân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần thành phố Ahvaz, thuộc Tây Nam Iran.

Số liệu thương vong mới nhất được công bố trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được vào tháng trước.

Làn sóng leo thang căng thẳng bắt đầu sau khi Mỹ cáo buộc Iran tấn công ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Washington sau đó liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran dọc bờ biển phía Nam nước này.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các chiến dịch trên đã nhắm vào hơn 170 địa điểm quân sự trong vòng hai ngày, bao gồm hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát ven biển, cơ sở hạ tầng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), năng lực hải quân cũng như các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phía Mỹ khẳng định các cuộc tấn công nhằm mục đích răn đe và ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế.

Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào những địa điểm mà Tehran tuyên bố là cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Trước đó, ngày 17/6, Iran và Mỹ đã đạt được một biên bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột quân sự và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biên bản ghi nhớ này đã "chấm dứt", qua đó chính thức hủy bỏ thỏa thuận và châm ngòi cho một đợt đối đầu quân sự mới.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Ukraine có Thủ tướng mới

Ukraine có Thủ tướng mới

Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz - ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương từ lâu đã giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược quân sự cũng như lợi ích kinh tế của NATO.
Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!